Cươì lên đi em ...!!!

Này hồn thơ bé nhỏ của tôi ơi
Sao em vội quay người trong thinh lặng
Có phải tôi khờ nên làm em hờn giận
Cho nụ cươì chợt tắt trên môi ...

Em đừng giận hờn chi nữa em ơi
Đừng nữa nhé ... đau lòng tôi lắm lắm
Hãy cười lên em cho đời vui chút nắng
Cho vành môi e ấp nụ tầm xuân ...

Cho ánh trăng thanh sẽ đẹp vô ngần
Cho tôi gọi tên em trước giờ an giấc
Hãy vui lên em ... dù đời không như ước
Một trái tim yêu vòng tay ấm thiết tha ...

Hay cuộc đời là bão tố phong ba
Mà ta chỉ là con thuyền trên bến đỗ
Cười lên em ... cho mắt huyền rạng rỡ
Cho tim anh thương nhớ một lần thôi ...

Nhớ nghe em xin hãy trút nụ cười
Cho nhân loại ... và cho người em GHÉT ...!!!

15 september 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả