cái tội mù
khi ở bên nhà tôi còn sáng
qua đến bên này mắt bị hoa
vì phố phường đô thị xa hoa
không còn nhớ đèn dầu leo lét
đã đổi đời một kiếp lên ngôi
ngày tháng dần trôi tôi học được
nhưng mà chẳng thuộc kéo lộn cờ
vì mù chẳng thấy màu vấn đục
đôi lúc cũng buồn nghĩ vẩn vơ
nghĩ đời sao qúa nhiều danh lợi
cho nên cũng thử thả câu chờ
không ngờ dính được con cá lớn
không kéo lên sao được khỏi bờ
đâm đầu xống hố đời hết mơ
đã hai thứ tóc đầu chưa bạc
bạc trắng như vôi tưởng dậy thì
đời mù câu cá sinh nhai