Em yêu anh
Như sao trên trời
Dù đêm có lui ngày bước đến sao vẫn hiện hữu vĩnh hằng, anh ạ!
Em yêu anh như bể yêu nước, ngày biển lặng ngát trời xanh 
Dù em có là con sóng nhỏ hiền hoà yêu biển
hay dỗi hờn góp thành bão lớn anh vẫn một đời bảo bọc thứ dung ?!...
"Em yêu anh!” anh thừa hiểu được mà
Và em có thể nói trăm ví von
- ngàn lời tha thiết 
làm vui lòng anh
Nhưng anh nên tin một lời rất thật
Như xưa giờ em vẫn nói cùng anh.
“Anh ạ, em yêu anh!” 

Em yêu anh như lá trên rừng
Dẫu thu có sang cành đông trơ lạnh
tuyết xua về đợi Xuân đến ươm lấy chồi xanh
như em cần có anh hơ ấm đôi tay nàỵ

Em thường bảo, em yêu anh như tóc
Anh cảm được chứ
tình yêu em như cát trong sa mạc, như vũ trụ bao la
Em cười khẽ: không nhiều thế đâu anh
âu chỉ bằng chén cơm, đong bát nước đầy
hay bằng khoảng cách từ em đến anh, mãi mãi dù anh ở nơi nào! 

Ừ, ta yêu nhau như nắng ngày hè có đôi lần sắp bỏng vì nhau
- Trừu tượng anh nhỉ 
- Không, anh đừng nhìn bằng mắt
Bởi con tim có ánh sáng bao giờ
Mà tình yêu anh ngọn đuốc soi đường

Anh biết không ?
Em từng nghe một câu hát: “Anh yêu em như rừng yêu thú dữ”
Cứ ngỡ đó là câu nói đùa
Bây giờ em mới tin đó là thật!
Cảm ơn ông nhạc sĩ đã nói hộ em
Anh thử nghĩ:
rừng không thú khác gì mặt đất vắng bóng người 
và em vắng anh!
Anh yêu! có anh đời em còn có niềm vui!

Có nhà thơ nào đó đã viết: 
“Thiếu một người cả vũ trụ này trống vắng!” 
Cám ơn anh đã cho em hiểu được lý lẽ này
“Anh ạ, em yêu anh!”





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả