thơ gửi tri kỷ
Người tình lãng mạn
nghìn năm ơi
Vương vấn
hồn ai suốt cả đời
Bao nhiêu mơ tưởng
cùng ân ái
Gửi tặng mảnh tình
chỉ em thôi
Hoàng hôn
chậm bước sánh vai đôi
Mắt em phản chiếu
áng mây trời
Tóc em
cài nhẹ màu nắng nhạt
Hương tình thoang thoảng
đọng bờ môi
Dĩ vãng
tình xưa
đã mất ngôi
Lắng đọng
tình em rất tuyệt vời
Như ánh sao băng
vừa chớp sáng
Sưởi ấm nỗi lòng
đắm chơi vơi
Người tình muôn thuở của anh ơi
Vẫn giữ đam mê
cả cuộc đời
Đem bao ao ước
cài bên mộng
Để những ân tình
có nhau thôi