Những Vần Thơ Không Đoạn Kết 1
Đây là những vần thơ trao đổi qua lại giữa ĐCCB và Cát Nhật Phương.
Buổi Chiều
Buổi chiều nghiệt ngã
Bóng em vô hình
Tình còn như đã
Thư màu trắng trinh
Ô hay bỗng thấy quanh mình
Thời gian quên nhịp cho quỳnh tủi hương
Từ em là những con đường
Chân không vội nữa gót nhường đời nhau
ĐCCB
Sáng mai thức giấc
Thấy đời mênh mông
Tình còn hay mất
Sao hoài đợi trông
Tìm đâu giữa chốn hư không
Tình đan áo mỏng lạnh dòng sương phai
Buồn về treo lửng ngọn cây
Để cho lá úa rơi đầy quanh sân
Lâng lâng buổi sáng
Thức dậy trong mơ
Tưởng đời đã chán
Bỗng vui không ngờ
Thì ra em vẫn còn chờ
Còn gom tơ mộng che hờ tình nhau
Cho anh bẻ ngọn cây sầu
Ươm vàng hạt nắng vài câu ngỏ tình
ĐCCB
Giữa đêm tĩnh lặng
Nghe gà gọi mơ
Mới hay đời vẫn
Còn buồn bâng quơ
Đêm sâu tàn ánh đèn mờ
Bảo rằng không nhớ, vẫn chờ là sao
Biết là tình đã hư hao
Người xa, sao mãi chiêm bao xum vầy
MPN./.2004
Nhạc Phổ:
Nhạc bản do anh Hàn Sĩ Nguyên phổ: