DẪU MƯA ĐẾN MUỘN MÀNG
(Hawaii, những ngày rất nắng!)
Nắng ở đâu về mà bỏng rát mắt môi
Tự dưng em thấy thèm một cơn mưa dịu mát
Như hôm nào trời đổ mưa trĩu hạt
Ta nắm tay về phố chợt hóa dòng sông
Nắng ở nơi em gay gắt đến cháy lòng
Ngọn gió lay không đủ xua đi cái nóng
Những cây cành suốt ngày đêm lóng ngóng
Cũng như em quay quắt nhớ ngày mưa
Nắng hôn má em hồng cả chặng đường trưa
Ước gì trời mưa tuôn cho chiếc ô luống cuống
Rất nhẹ nhàng dù chỉ là cơn mưa muộn
Cũng xua tan bao phiền lụy trong đời
Chốn bình yên em đã tìm thấy đây rồi
Sẽ không còn những ngày dài trốn nắng
Ước mơ tưởng ngủ quên như mặt hồ phẳng lặng
Bỗng một ngày thức dậy bóng thu mưa ...