Dấu biển tình
thu lá đỏ dấu đường hoa trăng lộng
biển về đêm hương tím ngập muôn chiều
bọt trắng xoá chiếu vào ngăn chín mọng
ngất ngư say lắng đọng những vùng yêu
tiếng trùng dương dấu vào con ốc nhỏ
cho mùa thương mùa nhớ quyện tình nhau
lao xao gợi, hàng phi lao trở gió
thổi bờ xanh luân chuyển sóng ngọt ngào
bờ cát thoải muôn dấu còng thạch hoá
vết trăm năm lấn biển ngóng hoa thuyền
trăng thắp lửa ánh chườm lên má đỏ
mỗi vì sao mắt thắm gọi đào nguyên
em là sóng dấu tình anh hò hẹn
em là trăng e thẹn dấu đèn hoa
em là gió giao hoà trăng với sóng
thuỷ triều anh miên viễn lấn nghìn xa
anh là biển ôm sóng hoài em nhé
bến bờ anh khao khát ánh trăng ngà
muôn giọt nhớ tràn môi đêm ngất lịm
ngã vào nhau vạn buổi chẳng phôi pha.
alt - 16092004