Dệt nắng tình em

Cứ phùn mưa tóc em buồn không xoã
lệ mi rưng hay giọt nhớ tìm môi
đêm mở cửa gió về khe khẽ nhớ
lạnh hôn em trở giấc gọi tình ơi

Sao không nắng giữa trời thu tím biếc!
áo dài hoa lộng trắng những hôn hoàng
mưa cứ mãi ươm sầu lên tóc chiếc
mắt huyền mơ khép nhẹ bóng thênh thang

Con phố cũ nhớ chuyện tình chưa cũ
vỉa hè xưa giữ lối mộng hoa xưa
vàng lá rơi nhuộm nắng vàng muôn thuở
những yêu ơi! thương biết mấy cho vừa!

Anh dệt nắng ươm má hồng em nhé
dệt nụ ngoan lúng liếng mắt môi xinh
nắng chuốt sợi dệt từ tim thắm đỏ
sắc hồng tơ lóng lánh dệt hương quỳnh

alt - 16092004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả