Mỗi Mùa Trăng và Thơ
Đêm nay điểm dấu buổi Trăng rằm
ngày ấy Trăng về khỏa nốt trầm
trong sáng sương Trăng lùa bóng Nguyệt
hương bay quyện tỏa miền xa xăm
Cứ thế Trăng thơ rắc khắp trời
theo bóng Nguyệt về thướt tha trôi
theo bướ c Cuội đi mỗi đêm vắng
giăng thơ dệt mộng reo khúc đời
Có mùa như thiếu ánh Trăng soi
đêm tối bao trùm, thơ vẫn khơi
lần dấu Trăng xa về cung Quảng
vương nơi cửa trời áng thơ rơi
Rồi đến những ngày Trăng chiếu mờ
vẽ Trăng, tả nét đẹp trong thơ
lùa theo lòng gió ru Trăng ngu?
kéo mãi đêm dài ủ giấc mơ
Những lần trông ngóng ánh Trăng về
thơ cũng buồn theo mưa tỉ tê
ướt sũng vần thơ rời lạc điệu
màn đêm phủ kín kéo cơn mê
Đến đúng ngày rằm Trăng đượm ngây
thả nghiêng áng thơ nồng vương bay
thoảng đưa hương gió tắm hồn Nguyệt
cùng Cuội ngắm vầng Trăng vọng say
Hôm nay đến buổi hẹn Trăng đâu
dịu ngọt thơ gieo kết tựa nhau
thơ trải gọi Trăng vương khắp chốn
biết Trăng đang ngủ mộng chìm sâu
.... xin giữ màu Trăng mãi về sau
-TH
[ mến tặng anh Đỗ Hữu Tài, đã cùng TH họa những vần thơ Trăng thật đẹp, thật thơ trong suốt một năm qua theo mỗi mùa Trăng về "Cùng Bạn Ngắm Trăng"]