Tháng Năm Kỷ Niệm
Anh dẫm phải một đoá hồng mới nở
Vườn địa đàng giấc mộng vỡ tan hoang
Ta chia tay nuối tiếc, khóc muộn màng
Ai mắt đỏ giữa sân trường lặng lẽ
Bên trong thư: mình chia tay nhau nhé
Chữ của anh như gọi khẽ: chớ buồn
Và ôi kìa pha lê bỗng vỡ tuôn
Anh cuối mặt nghe tâm hồn kết tội
Tháng năm mưa, mưa hoài cho tóc rối
Gặp lại nhau chẳng ai nói câu nào
Em cố tình bước nhịp bước thật mau
Anh mất ngủ, bạc mái đầu khi ấy
Tình em trao trắng trong như trang giấy
Chưa hẹn hò đã vội vẫy đôi tay
Để tháng năm anh đứng ngắm mưa bay
Ba năm vẫn còn đây ngày kỷ niệm