Tình Tự Mùa Thu

Sao anh cứ ngớ ngẫn
mùa Thu đã đến rồi
những lá vàng đã rơi
lá rơi rơi từng chiếc

Sao anh chẳng hay biết
trời mây giăng não nề
lòng cũng buồn lê thê
sầu về trên khắp lối

Sao anh chẳng chịu hỏi
tại sao trời âm U
hình ảnh của mùa Thu
có làm tim lạnh giá

Sao anh không hỏi lá
có cảm thấy cô đơn
hay khắc khoải tâm hồn
khi vào mùa lá đỏ

Sao anh chẳng thèm ngõ
lời mặn nồng, nhớ nhung
hay giấc mơ tương phùng
trong mùa Thu lá rụng .


16/09/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả