Gọi Mãi Tình Thu
Lá khẽ rơi mời chân người ghé đến
Đón thu vàng dìu dịu đẫm hơi sương
Ngắm trời Âu rộn rã nắng chiều lên
Nồng hương gió chợt về trêu má đỏ
Thông vẫn xanh mặc thu vàng lối nhỏ
Đã bao ngày xào xạc ngỏ niềm mong
Ngọn vương dài , cành vội níu làn mây
Như lòng tôi níu ngàn câu chưa ngỏ
Nhịp chân nào in sâu hồn bỡ ngỡ
Để chiều nay thu khắc lỡ hình anh
Thắm màu trời vời vợi mắt ai xanh
Bao nhớ thương giờ đan nhành thương nhớ
Phải chăng anh thu hoài vương vương nợ
Điểm ưu sầu từng hơi thở , lời thơ
Mãi xa vời hư ảnh bến lòng mơ
Tình có lỡ !? ...thời gian trờ bước mỏi
Sương thu lạnh, lạnh đầy vai áo mảnh
Hạt mưa buồn, buồn ướt mộng vu vơ
Nhưng thu mãi dịu dàng khi tiếng gió
Vẫn thầm thì , khe khẽ gọi tên anh