Dĩ Vãng
Dĩ vãng tựa vầng mây xám nhẹ
Khi tan khi tụ bay lang thang
Chợt đi chợt đến trong gió lạnh
Dĩ vãng trong tôi sao ngỡ ngàng
Dĩ vãng tựa bờ biển mát lạnh
Khi hiền khi dữ gào kêu than
Khi cao khi thấp bạc đầu trắng
Dĩ vãng trong tôi sao bẻ bàng
Dĩ vãng trong tôi... em có biết
chợt đi chợt đến tựa vầng mây
Khi thương khi hận như bờ biê?N
Dĩ vãng trong tôi sao đắng cay
Dĩ vãng... cố nhân ơi..có nhớ
Phút bên nhau đẹp tựa như tranh
Tháng ngày đó đẹp tựa như ngọc
Dĩ vãng ..em còn thương nhớ không ?
Dĩ vãng trong tôi là thế đấy
Khi mơ khi tỉnh trong đêm khuynh
Khi quên khi nhớ theo ngày tháng
Biết thế... sao tôi vẫn tiếc thương.
02-18-04