Khi Em Còn Biết Yêu

Bên này là vách đá
Bên kia là vực sâu
Em mòn hơi vất vả
Tìm anh, nào thấy đâu

Con đường chông gai đó
Mong có anh đi cùng
Dỗ dành trong tim nhỏ
Chỉ một lời thủy chung

Chờ nhau mùa trăng hẹn
Chờ nhau dòng suối mơ
Tình em còn nguyên vẹn
Tình em là tiếng thơ

Cúi xuống hôn lên lá
Thương mùa Thu ngậm ngùi
Giọt mưa hình như đã
Len vào mắt, anh ơi...

Dẫu bên này vách đá
Dẫu bên kia vực sâu
Em không về bến lạ
Không đành lòng mất nhau

Cửa biển kia đang hát
Trên đỉnh gió muôn chiều
Nhưng niềm tin rất thật
Khi em còn biết yêu

Bên này là vách đá
Em khắc tên anh vào
Vụng về đôi tay nhỏ
Mà tình đầy biết bao

Bên kia vực sâu thẳm
Em kể chuyện ban đầu
Dư âm tình yêu vẫn
Thì thầm cho mai sau

Dẫu bên này vách đá
Dẫu bên kia vực sâu
Trăm năm còn êm ả
Cuộc tình nồng đã trao...


091604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả