Thu Mơ
Thu mơ trĩu lá vàng bay
Cho hồn ngơ ngẩn nhớ ngày yêu xưa
Vần thơ sáng nắng, chiều mưa
Gói trong nét chữ đong đưa ý tình
Vần thơ nặn óc từ tim
Ai đem trao gởi nguyên trinh ước lòng
Em vui say với tuổi hồng
Môi son, mắt biếc... nở hồn thương yêu
Thu về lá rụng song chiều
Anh đi bỏ lại bao điều mộng ươm
Anh đi mà chẳng tiếc thương
Để em gánh chịu buồn vương một mình
Hoa môi ngày ấy tươi xinh
Nụ hôn thơm nhẹ, giao tình ngất ngây
Vòng tay ai siết thân gầy
Toả lan hơi ấm, dâng đầy bao quanh...
Gió Thu thoang thoảng qua mành
Hồn se se lạnh tình anh bẽ bàng
Em ngồi nhìn bóng Thu sang
Nhìn hương sắc lá, võ vàng duyên em
Bài thơ chép mãi buồn len
Yêu thương chẳng ít, sầu chen cũng nhiều
Tơ tình một bóng quạnh hiu
Ôm trăng vào mộng, lệ yêu khóc thầm !
15.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...