Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Vui Trong Kỷ Niệm

( Kính tặng những ai nhớ kỷ niệm
và những ai … muốn quên kỷ niệm )
****
Mùa thu nhè nhẹ đến bên tôi
Chiếc lá vàng rơi xuống cuộc đời
Một chút heo may chao chiếc lá
Nỗi buồn tôi gởi gió đi thôi

Giữ lại trong tim những tuyệt vời
Nụ cười ai nở thắm trên môi
Cho lời thơ đẹp như chiều nắng
Có áng mây hồng vẫn mãi trôi

Tha thiết đời yêu như thế đó
Sao tôi nhắm mắt lại làm ngơ
Nên khi lệ tủi âm thầm nhỏ
Hoen mờ yêu dấu cả trang thơ

Nếu tôi không lạc đến nơi đây
Vườn thơ bóng mát dịu như mây
Hoa tình một đóa không tàn héo
Người tặng cho thơ hết đắm say

Chắc tôi đã chết mất từ lâu
Kỷ Niệm buồn theo xuống mộ sâu
Tôi biết bây giờ thơ vẫn đẹp
Và vui khi có tiếng chào nhau






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả