THƠ ĐI
Thơ đi như dòng máu chảy
triệu tế bào thức dậy gọi yêu thưong
lời Mẹ ru , tình khúc Em
mải mê thôi thúc con tim đỏ hồng
Thơ đi ngày nhớ đêm mong
dạo chân thăm lại ruộng đồng xóm thôn
thăm bến cũ , thăm bãi cồn
mỗi nơi một chút lòng còn đắm say
Thơ đi mong cuộc mai này
Rồng Tiên mở hội sum vầy Cháu Con
Núi Sông chưa bị hao mòn
Cha Ông Tiên Tổ vẫn còn uy danh
Thơ đi uống ngụm nước lành
Hồng Hà , sông Cửu , sông Đà , sông Hương
trải tình lên khắp muôn phương
gọi trăm Họ nhớ , gởi thương muôn Nhà
Thơ đi mở cõi phá bờ
bước chân trùng điệp đẩy xô về Nguồn
Cha Ông giục bước Cháu Con
xông lên dựng Nước rạng Hồn Lạc Long
Thơ đi như mạch đất truyền
xanh thơm cỏ lá ba miền Quê Hương
phục sinh Văn Hiến , Kỷ Cương
xâu từng mũi chỉ khâu đường phế hoang !
Thơ đi - đi mãi về Nguồn !