Đếm .......... II!
Một rằng con nhép* con cơ
Hai rằng con bích con rô xào nè
Ba con tám kẹt hai bè
Bốn con "Mắt"** biếc ta xèo ra ăn
Năm còn như thể binh gian
Sáu chi ôi hỡi thủ nan đầu gà
Bảy quân dư một đàn bà***
Tám là số lá trong bài lơ khơ
Chín quân mà vẫn còn mơ
Mười em ăn đủ bài thơ nhiệm mầu
Bồi ta một dạ muốn đầu
Đầm còn ra vẻ ta giàu ta sang
Già ơi khú đế vẫn màng
Mắt em xanh thẳm hai hàng mi cong!
_____________________________
Thương tặng chi Diêu Linh yêu quý
*Nhép = Chuồn
** Mắt = Ách
***Đàn bà = Con Đầm