Tình Khúc Mùa Đông
Tuyết trắng nhẹ rơi một tối đông
Hoa tàn lá rụng úa tơ lòng
Sương rơi tỏa xuống lòng thương nhớ
Gió thổi giăng ngang dạ ngóng trông
Hôm giã biệt người lên núi Bắc
Bữa chia ly kẻ xuống rừng Đông
Đêm đông giá lạnh sầu vô tận
Biết kẻ bên kia có nhớ không ???
..... o0o.....
Lạc lõng mình ta giữa phố đông
Hồn hoa ướp mãi đóa gai lòng
Thân tùng nơi đó chàng không đợi
Phận liễu bên này thiếp vẫn trông
Ly biệt, biệt ly bao nắng Hạ
Cách xa, xa cách mấy mưa Đông
Tháng năm héo úa bên song cửa
Biết sẽ có ngày hội ngộ không ???
..... o0o.....
Phất phơ hoa tuyết giũa trời đông
Gởi hết bên kia một tấm lòng
Hạ đến, thu sang tim vẫn nhớ
Xuân về, đông tới mắt còn trông
Nhớ vòng tay cuối trên đường vắng
Tiếc nụ hôn đầu tại phố đông
Hoa tuyết tương tư gieo hạt mộng
Hỏi ai có thấu dạ em không ???
..... o0o.....
Anh ơi tuyết lạnh có buồn không???
Sao lạnh bằng em lạnh đáy lòng
Mới sáng mưa rơi hờ hững nhớ
Để chiều gió rét lạnh lùng trông
Bên thềm hoa nhạt vì sương lạnh
Trước ngõ cây thưa bởi tuyết đông
Băng đá mùa đông tuy rất lạnh
Sao bằng hiu quạnh giữa đường đông .
07/04