Em chỉ muốn ....
Em chỉ muốn một mối tình chân thật
Nối hai đầu duyên nợ cho ngất ngây
Hồn đắm chìm trong hạnh phúc đắm say
Với tiếng cười và nụ hôn nồng cháy
Em chỉ muốn yêu anh tới điên dại
Chan chứa đầy lời lẽ chẳng hề phai
Từng ý, lời , tấm thân lẫn hình hài
Dù cuộc sống chỉ kéo dài một thoáng
Em chỉ muốn tình không như bài toán
Đừng nhân chia tình ái với đồng tiền
Không hình cong, góc cạnh, hay niềm riêng
Em toán dở, kém tài anh thấy đấy
Em chỉ muốn một lâu đài tình ái
Em sẽ là hoàng hậu của riêng anh
Cứ mỗi đêm mình nằm ngắm trăng lành
Qua từng phút từng giây thật diễm tuyệt
Em chỉ muốn yêu anh thật tha thiết !!!!!!!!
10/08/04