Xứ Lạnh Nhớ Em ...
Mây thấp thoáng , nhẹ vương đầu ngõ
Nắng dịu dàng , ánh tỏ lung linh
Từng cơn gió thoảng hương trinh
Như gieo thương nhớ , bóng hình phương xa
Căn phòng nhỏ , ngấn đà chợt đô?
Bao nhiêu tình , bao khổ thương thân
Từng dòng nhỏ dại bâng khuâng
Rơi trên bờ má , thấm dần làn da
Tôi nhớ mãi , dáng ngà thuỡ ấy
Thướt tha thay , bên dãy vườn hồng
Em nghiêng mái tóc bềnh bồng
Môi em cười khẽ , má hồng diễm xinh
Lòng xao xuyến , tâm linh chết lặng
Ngắm nhìn em , lòng quặn nổi niềm
Đời đâu như nước thu êm
Mãi luôn thanh tịnh , từng đêm trăng ngà
Ngày qua tháng , xót xa cũng đến
Thuyền ra khơi , bỏ bến cô liêu
Hương hoa sắc thắm hương chiều
Nay trong hoang lạnh , tiêu điều đắng cay
Nơi xứ lạ , ngấn thay hình bóng
Giọng U hoài , lắng đọng tâm mang
Xuân qua , thu đến , đông tàn
Bao nhiêu xác lá , là mang bao sầu ...
9/16/04