Tân Thu

Tân thu

Hỏa vân do vị liễm kỳ phong.
Ỷ chẩm sơ kình nhất diệp phong.
Kỷ xứ viên lâm tiêu sắt lý,
Thùy gia châm chử tịch liêu trung,
Thiền thanh đoạn tục bi tàn nguyệt,
Huỳnh diệm cao đê chiếu mộ không,
Phú tựu kim môn kỳ tái hiến
Dạ thâm tao thủ thán ghi bồng.

Đỗ Phủ


Dịch Thơ :Mùa thu mới

Núi lạ chưa đùn bởi lửa mây
Giựt mình tựa gối lá rơi đầy
Vườn rừng chìm đắm khung trời lạnh
Nhà vắng xập xình khõ tiếng chày
Dứt nối ve buồn thương nguyệt khuyết
Lập loè lửa nhóm sáng đêm này
Thơ làm xong hẹn dâng Trinh Nữ ( Kim Môn)
Đêm lặng lắc đầu xõa tóc bay

09_17_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả