ƯỚC HẸN
Cám ơn EM đã thương anh
Tình dẫu muộn ,nhưng ngàn lần ý nghĩa
Tình dẫu muộn ,nhưng ngàn lần thấm thía
Và dẫu rằng ,chưa nói tiếng yêu nhau .
Và dẫu rằng đời chẳng có nhau
Anh cuối bãi ,EM đầu ghềnh chia biệt
Chúng ta nói rằng :rất tiếc
Nợ nhau một lời mà chưa trả được hôm nay .
Nợ nhau một lời mà chưa trả được đời này
EM có bao giờ mơ kiếp khác ?
Ở đó dù giữa trời hoang mạc
Hai cánh chim liền cũng đến được chân mây
Ở đó,là rừng thẳm xanh cây
Hai cành liền cũng nương nhau trong giông bão .
Dù là chim muông hay hoang thảo
Anh chưa một lần ước hẹn với ai
Dành cho EM một kiếp mai
Một kiếp mai đầy hạnh ngộ .
Ðời này,một cuộc đời đầy giông tố
Mà anh chẳng còn gì để tặng cho EM
Một góc tim, không đủ làm EM an trú
Một tiếng thương , ngàn lần không đủ
Và NIỆM KHÚC CUỐi CÙNG không hát đươc cho EM nghe
Thì thôi ,mưa có lạnh đường EM về
Anh vẫn giữ hoài một đốm lửa
Chờ đời sau nhóm lại
Cho EM .
16/9/04