Đêm Buồn ...
Đêm Buồn vắng lắng nghe từng ngọn gió
Lá xạc xào bay qua ngõ thềm xưa
Ôi hạt mưa sao rơi vội hạt thưa
Cho lòng nhớ nhớ sao vừa tình đó
Đêm thao thức với canh dài vò võ
Bóng người đâu sao chỉ có mình ta
Tình đôi ta chưa định chử duyên hòa
Sao nay lại vội xóa nhòa người hỡi
Mắt U sầu nhìn nơi xa vời vợi
Phố đêm buồn ta đang đợi chờ ai ???
Ta đâu khóc.....sao mi mắt chợt cay
Dòng lệ thắm ôi ưu hoài tim dạ
Lòng xót xa nhìn trăng ngà đêm vắng
Sóng vỗ buồn chỉ lẳng lặng trùng khơi
Còn riêng ta lời chẳng thốt ra lời
Đành câm nín suốt cuộc đời cay đắng....!!!
9/16/04