được thư

đã được thư em bằng nước mắt
bằng cuộc đời đong sớt vơi đầy
bằng gió mưa phong ba bão táp
giữa một cơn xoáy lốc đổi thay

gió giao mùa đời em cô quạnh
thay đổi nhiều tử độ anh đi
tưởng ta không bao giờ gặp lại
mất nhau rồi vỉnh viễn anh ơi

em đã bỏ trường xưa bến cũ
sống âm thầm như con ốc đêm
nơi đây từng giọt sầu rỉ máu
quê hương này mãi khóc ruột mềm

rồi đây từ từ em sẽ kể
ba mươi năm trên đời có một
tình con người rẻ sóng băng ngang
chỉ còn chăng là cõi hoang tàn




17 sẹpt 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả