Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Buồn Thân Phận


Đêm thanh vắng
mình ta còn thổn thức
Đếm tuổi đời
chồng chất với trăng sao
Chân đã mỏi
gập ghềnh đời ô trược
Mộng chẳng thành
triền chân thấp chân cao

Ôm suy tư
nghiệm hoài đâu lẽ sống
Một kiếp người
qua bao cuộc trầm luân
Xuôi ngược mãi
đi tìm chân thiện mỹ
Nửa đoạn đời
vẫn một bóng cô đơn

Ta ngồi gục
bên thềm rêu mục rữa
Cụm hồng tươi
một sớm đã tàn phai
Như nuối tiếc
giấc mơ đời giản dị
Giữa gió lồng
còn níu cánh chưa bay

Đường ta đi
dẫy đầy bao chua xót
Làm phận người
sao cay đắng lầm than
Một ngày sống
thêm vô vàn hờn tủi
Và cuối đời
ta có được gì chăng?


MPN./.September 16, 2004

Nhạc Phổ:
http://trinhnu.net/nhac/38806

                         



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả