Cuộc Tình Xanh
Chia tay vội ...người ơi ! lòng lưu luyến
Nắng đỏ thềm , môi còn bỏng dấu yêu
Chân bước mãi tìm anh sầu mắt biếc ...
Ơi !..
mây thu vừa nhuốm heo may chiều !
Anh vẫn giữ nụ hôn phiêu du mộng ???
Nơi này quanh quất lời mật ngọt rêu phong
Hãy cùng em trải lòng cùng giấy trắng
Cột ...
chữ "Yêu" trên cánh bướm mộng lành ...
Có bao giờ đi trọn cuộc tình xanh ???
Đời vẫn thế ...tình bao giờ cũng thế !
Bụi thời gian xoá mờ từng dấu vết
Nhưng ...
yêu rồi sao quên được ...dù xa ???
Thôi anh về ...chút tình chớ phôi pha
Dẫu lầm lỡ vẫn thật thà không nuối tiếc
Xin ủ những hẹn thề xanh kỷ niệm
Muôn đời em ...phiêu lãng cuộc tình sầu !!
Fri September 17, 2004