Thu Vũ Thán


Vũ trung bách thảo thu lạn tử,
Giai hạ quyết minh nhan sắc tiên;
Trước diệp mãn chi thuý vũ cái,
Khai hoa vô số hoàng kim tiền.
Lương phong tiêu tiêu xuy nhữ cấp,
Khủng nhữ hậu thì nan độc lập.
Đường thượng thư sinh không bạch đầu,
Lâm phong tam khứu hinh hương khấp

Đỗ Phủ

Dịch Thơ
Than mưa thu

Dưới mưa hoa cỏ đều tàn
Quyết minh cây ngủ dưới thềm tốt tươi
Lá như chim thúy khoe đuôi
Vàng kim hoa nở đua cười với nhau
Gió hay hay thổi gấp vào
E rằng khó đứng lao đao một mình
Học trò đầu bạc lặng thinh
Hương ba lần ngửi lệ tình rớt rơi

09_17_04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả