trả lời thư em
người ra đi chưa chắc gì vui
cánh chim trời mỏi mệt tháng ngày
vết thương rỉ máu từ độ ấy
cách biệt phương trời em có hay
anh lang thang giữa trời buốt gía
chim lạc bầy phố thị xa hoa
anh lãng du khắp âu sang á
để tìm một hơi thở quê hương
anh như chim mỏi cánh giữa đường
phải dừng bước con đường chưa trọn
nhớ đến em giọt đắng ngấm tim
còn một chút tàn hơi dốc cạn
ngày ra đi không người từ giã
ngày trở về lặng lẽ bóng ma
bước đi hết con đường mới lạ
những mái trường thay họ đổi tên
anh đâu biết em ở phương nào
tìm như thể mò kim đáy biển
Mỹ Tho Cần Thơ Sóc Trăng Rạch Giá
Thu Thủy như biển cả mênh mông!
tháng 7 năm 2000