Vầng trăng Vĩ Dạ ...!!!

Xa em rồi vầng trăng Vĩ Dạ
Thương nhớ điệu hò khoan nhặt một dòng thương
Huế của tôi của ngày tháng vô thường
Của những tháng năm thăng trầm một thuở ...

Nhớ bóng trăng treo đêm tàn núi Ngự
Thấp thoáng mái chèo khua nước Hương Giang
Huế yêu ơi tìm đâu ánh trăng ngàn
Tà áo tím mộng mơ ngày xưa rất Huế ...

Là cặp mắt ai thoáng nhìn e lệ
Đã một thời tôi say đắm mộng mơ
Ôi mối tình đâu ... thầm lặng đến vu vơ
Như đám mưa bóng mây rơi nhanh ngoài cửa sổ ...

Là những bâng khuâng khi chiều tàn lá đổ
Là lá thư viết dở chẳng kịp trao
Là ánh mắt nhìn ... là nỗi ước ao
Rất vu vơ ... của thuở nào mới lớn ...

Nhớ Huế xưa khi chiều về rất muộn
Bóng tịch dương đượm nhuốm tiếng chuông ngân
Huế năm xưa giờ xa cách vô ngần
O nhỏ Huế ... bây chừ ra răng hỉ ...???

16 september 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả