Nguyễn Huy Khang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sầu Viễn Xứ

Trời Sài Gòn tháng sáu ngổn ngang mưa
Quán cóc, cà phê, bộ bài, tiền lẻ
Cô bé cười tươi, gật đầu hỏi khẽ
Anh ấy uống gì ?
Em chỉ có...cà phê

Đường Sài Gòn không một chiếc lá rơi
Tà áo thư sinh, chiếc xe gắn máy
Em tan trường về, trên tay phượng vĩ
Mái tóc bồng mua chuộc mắt si mê

Sáng ghé cà phê, tối lại...vẫn cà phê
Cà phê Sài Gòn ngọt hơn viễn xứ
Thích thì thả rong cũng tình lắm chứ
Công viên chiều ghé lại cặp tình nhân

Nơi xứ người ở mãi vẫn không quen
Nhớ phố xưa nơi dòng người qua lại
Viễn xứ mong manh, buồn tênh, trống trãi
Mơ một ngày về ấm lại mái tranh xưa....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả