Tím Phong Lan
Anh ơi ...
nói chi thêm những lời buồn cay đắng
tình muộn màng, ngắn ngủi mà thâm sâu
anh đi rồi anh nào biết em đau
bờ mi sầu, lệ hoen... sau màn tối
Em vẫn biết anh nghĩ tình mây khói
nụ hôn xoàng đâu thể nói thủy chung
gặp một lần nào dễ khắc sâu lòng
rồi cũng sẽ... theo thời gian... bôi xoá !
Mai xa rồi, anh sẽ quên tất cả
như chưa từng có quá khứ hôm nay
những ái ân mặn nồng trong phút giây
theo gió thoảng, mây bay... bay đi mãi
Anh đã chán, đã chê tình cỏ dại
nên chẳng thèm nhớ lại chút mà thương
để Tím Phong Lan rũ cánh sầu vương
biệt ly khúc... ru hồn... buồn vô tận !
16.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...