Tìm Vai

Tôi tìm một đôi vai
Để dựa vào mà khóc
Cuộc đời sao khó nhọc
Ganh ghét và tranh đua

Tôi tìm vào những trưa
Loài người đâu không thấy
Những thú kia đang chạy
Chẳng biết đi về đâu

Thú đang chạy bên nhau
Hưởng kiếp sống của người
Nghĩ đời sao ghét chúng
Nên náo loạn lung tung ..

Thú nào có biết đâu
Một lời từng nhắc nhở
Sống biết nhường nhịn nhau
Ganh ghét sao lại nỡ !

Bầy người mặt thú kia
Chỉ ba hoa cả ngày
Thiếu tấm lòng chân thật
Nên mới ra vậy đây ....

Đôi vai tìm không có
Tôi vẫn khóc cho tôi
Khóc cho họ kiếp thú
Cả đời này mất thôi ...

9/17/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả