đợi
muốn nói thương anh nhiều lắm
mà ... ngồi đó cứ lặng thinh
thương anh ngày mưa tháng nắng
đôi vai nặng gánh một mình
muốn nói thương anh, em đợi
mà ... lâu chẳng dám mở lời
thương anh, vết đời ngang trái
mắt quầng theo lá thu rơi
muốn nói thương anh nhiều lắm
mà ... hờn cứ rủ mưa tuôn
thương anh, đến trường ngớ ngẩn
loay hoay thơ dệt mộng thường
muốn nói thương anh, em đợi
mà ... trăm năm ngại, nằm yên
thương anh, sợ đời gian đối
ngược dòng đổi giấc lãng quên
muốn nói thương anh, em đợi
mà ... lâu rồi vẫn còn nguyên ...
yêu anh,
ừ, thì em đã ...
dẫu sao cũng nói ... một lần
yêu anh, nhiều hơn mỗi bữa
ừ, thì em đợi ...
trăm năm
Sept. 17/ 2004