CHÍN BỎ LÀM MƯỜI

một bữa anh lén nhìn em khóc
bất chợt nhìn lên - em hổ ngươi
anh mắc cỡ quên lời xin lỗi
chữa thẹn nhau - hai đứa cùng cười

bữa sau nữa lén nghe em hát :
" vì yêu anh chín bỏ làm mười "
anh khoái quá vỗ tay khen đại
em giận hờn cả tháng nghỉ chơi !

*

bây giờ muốn giận hờn cũng khó
tìm em đâu - bỏ chín lấy mười
anh lặng im chẳng thèm dòm ngó
cho dù em có khóc hay cười

anh hy vọng em còn đâu đó
nhớ duyên xưa - em nhắn gọi anh
dầu đường sá xa xôi cách trở
anh cũng tìm mọi cách đến thăm !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả