XANH NIỀM ƯỚC VỌNG

khi bớt nghĩ về mình
vơi đi nhiều xót xa
nhìn dòng sông chảy vội
đừng nghĩ chuyện bôn ba

khi xa lời tình buồn
lòng bớt nghe cay đắng
giữ chặc dấu môi hôn
em vui cùng ngọn nắng

có nhiều lúc em nghe
lời ca người hành khất
bỗng quên cuộc di , về
xem nhẹ hều được mất

nhìn chiếc lá đang rơi
cũng đẹp lời gió thoảng
hoàng hôn sao tuyệt vời
với mây hồng thấp thoáng

anh mong đời em vui
với cõi lòng mở rộng
thôi nghĩ chuyện ngậm ngùi
cho xanh niềm hy vọng !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả