Ghét



Ghét ai lỡ để em buồn
Lệ sa mắt biếc dỗi hờn long lanh
Môi son nhờn nhợt sầu thanh
nụ cười héo hắt mong manh dư thừa

ghét ai trời đổ cơn mưa
Khóc cho tình lỡ duyên vừa xa bay
Ghét ai, mà dạ nhớ say
Người dưng khác họ sao đầy vấn vương...

Ghét ai tình bỏ qua đường
Mới thương, mới nhớ, giờ dường chẳng quen
tiếng lòng thổn thức đêm đen
Vần thơ sầu mộng êm đềm thở than

Ghét ai hư ảo phù vân
Tình yêu như thể thoáng gần lại xa
Dốc lòng tự nhủ mình là
Mặc ai, ai nói thiết tha chẳng thèm

Ghétttttttt ... cho ai khỏi ngủ yên
Cho tim ai đập, loạn điên trong hồn
Nhớ thương, thương nhớ, mong hơn !


17.09.2004 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả