Nguyễn Nhật Minh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


LY TAO - (Kiểu thơ Hồi văn)

LY BIỆT
(Đọc xuôi)

Hoa lá tốt tươi thắm sắc màu
Bạn bè vui gặp dạ nao nao
Ra vào đợi ngóng, sao nhung nhớ !
Tiến thoái trông chờ, thật xuyến xao !
Tha thiết mãi đêm ngày gấp gấp
Mỏi mòn hoài sớm tối mau mau
Xa rời bạn tiễn buồn ly biệt
Ta với bạn tình kết chữ câu

TAO PHÙNG
(Đọc ngược)

Câu chữ kết tình bạn với ta
Biệt ly buồn tiễn bạn rời xa
Mau mau sớm tối hoài mòn mỏi
Gấp gấp ngày đêm mãi thiết tha
Xao xuyến thật ! Chờ trông thoái tiến
Nhớ nhung sao ! Ngóng đợi vào ra
Nao nao dạ gặp vui bè bạn
Màu sắc thắm tươi tốt lá hoa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả