Lời Trăn Trối Cho Cuộc Tình
Và hôm nay ta viết lời trăn trối
Cho cuộc tình sẽ tắt thở nay mai
Dù chẳng biết người quan tâm để đọc
Hay cũng rồi xé nát vụn trên tay
Những giây phút cho nhau niềm hạnh phúc
Thoáng qua đầu chợt bị nhận chìm sâu
Trong cơn bão trách hờn từ kiếp trước
Để cuối cùng còn lại những vết đau
Người cứ đi tìm vui trong ảo ảnh
Chốn mộng mơ, không có những muộn phiền
Vững bước đi trên nẻo đường vô định
Mong một ngày sẽ tìm thấy bình yên
Ta sẽ về nơi không còn ganh ghét
Tránh xa loài cú vọ núp trong đêm
Xa lánh hết loài người đeo mặt nạ
Nói nhân từ sau những nhát dao đâm
Chẳng trách gì nhau khi tình rẽ ngã
Kiếp nợ duyên vất vả cũng đã nhiều
Dây luyến ái, đành thôi, buông tay thả
Mặc gió đời lôi cuốn mãi về đâu...
MPN./.September 17, 2004