Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Trong Kỷ Niệm

Em vẫn yêu những buổi sáng tuyệt vời
Khi mặt trời vừa thức dậy sau đêm
Dù còn thương giấc ngủ qúa êm đềm
Nắng cũng đủ cho hoa thêm hồng sắc

Em vẫn tiếc những sao trời vội tắt
Khi gió về hiu hắt thổi mây qua
Dù màu xanh trải mơ mộng bao la
Em chỉ sợ sẽ nhạt nhòa vì nắng

Em gọi khẽ tình ơi trong thầm lặng
Người có sang với âu yếm đến cùng
Ðưa nhau về chốn cũ có thảm nhung
Mà hai đứa đã đi chung một thuở

Thơ em viết tặng riêng cho anh đó
Anh trăm lần đã bảo chẳng thèm tin
Nhưng em yêu bằng trọn vẹn trái tim
Chứng minh đủ tình cho anh chung thủy




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả