Chúc Anh
Khi anh lấy vợ chẳng là em
Anh hỡi có nghe tiếng nhịp tim
Còn nhớ dư âm trong mắt sáng ??
Có ghi kỷ niệm của môi mềm ??
Dù xa mấy núi tình không nhạt
Dẫu cách ngàn sông nghĩa chẳng quên
Em chúc cho anh tình đượm thắm
Tơ duyên xây đắp được êm đềm .
Chúc Anh 2
Vĩnh biệt từ đây mãi nhé anh
Chúc anh ở lại mộng an lành
Cuộc đời hạnh phúc trong nhà nhỏ
Duyên nợ yên vui dưới mái tranh
Em chúc môi hồng cười héo hắc
Em mừng mắt lệ nhỏ long lanh
Làm sao quên được anh đây chứ
Dẫu biết hương xưa mộng chẳng thành
07/09/04