Dối Trá .....
Em nằm chung gối người không biết
Anh sống cùng mền kẻ chẳng yêu
Khắc khoải từng giây niềm thổn thức
Thẫn thờ mỗi phút nổi đăm chiêu
Em chôn hạnh phúc bằng nhung lụa
Anh giết cuộc đời mỗi buổi chiều
Nhạt nhẽo ái ân tình dối trá
Xóa nhòa chăng được nỗi cô liêu
Dối trá (2)
Trăng buồn trăng rọi sao đơn độc
Sao khổ sao rơi quá hắt hiu
Em chọn giàu sang bên kẻ lạ
Em tìm phú quí mất anh yêu
Sống trong nhung lụa sao hoang vắng
Ở tại nhà cao vẫn tịch liêu
Em giết đời mình bằng dối trá
Để anh ỏ lại hận em nhiều .
18/08/04