Cần Thơ nhớ một lần

em tận miền tây anh miền trung
cùng chung một mái bộ giáo trường
nhưng mà xa cách lòng thương nhớ
ngậm bút miệt mài chẳng viết ra

mỗi lần gió thổi lên sông cửu
lòng cũng dâng tràn bao luyến thương
tự hỏi bây giờ sông nước biếc
tà áo xanh màu có còn vương

lục bình trôi nổi về đâu nhỉ
xin nghé Cần Thơ bến Ninh Kiều
nghế đá công viên màu phai nhạt
còn đó hay không chỉ dấu yêu

một lần ghé bến tìm bạn cũ
thu thủy giờ này người ở đâu
nước vẫn xuôi dòng mang tâm sự
đá còn cău mặt cảnh sầu đau

từ giã Ninh Kiều lòng luyến tiếc
tìm đâu cho thấy bóng hình xưa
vẫn mang tâm sự người đồng nghiệp
năm dài tháng rộng biệt chân mây




tìm người ở lại




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả