Mơ Tình

Tương vĩ Tương đầu xưa nhớ thương
Nay mình xa cách Thái Bình Dương
Nước sông chung uống, người đôi ngã
Bãi biển cùng đùa, chim bốn phương
Cỡi sóng-điện-từ tìm ảo ảnh
Lướt trang-nhện-thế đợi hư hương
Người mơ tìm mãi mà không gặp
Không gặp, sao lòng cứ vấn vương?


(tự họa)
Không gặp sao ai lại nhớ thương?
Yêu nhau đâu sá sóng trùng dương
Sông Tương một dãi người xa cách
Bể Thái đôi bờ chim viễn phương
Hồn ngại phôi pha cùng năm tháng
Tâm ngờ son sắt với quê hương
Người mơ, đời thật, bao giờ gặp
Nhỡ gặp, lòng ai có vấn vương?


2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả