Tình Chết Đêm Tàn Đông

Không phải em,
Không phải anh...
Mệnh trời!
Giữa đôi ta chẳng nợ nần chi cả
Chuyện của hôm qua, quả thật nghiệt ngã
Đêm chảy ngược dòng
Thổn thức...
Đèn chong
Có phải tình yêu nhuộm thắm màu hồng
Hay chỉ phù vân ngự trên đỉnh núi
Lang thang giữa trời
Lạnh suốt mùa Đông ?!?!?!

Anh hãy nói đi, tiếng nói của lòng
Đừng để niềm đau xóay mòn tư tưởng
Những chuyện đã qua
Vẫn còn âm hưởng
Dù buốt giá hồn
Xin chớ tiếc thương
Em biết rồi đây mỗi đứa, mỗi đường
Lời chưa thoát môi
Tình yêu chuyển hướng
Lệ chưa ướt mi, thân đà hoá tượng
Cắt mái tóc thề
Gửi gió muôn phương

Anh cứ quay lưng...Tình mình đã hết
Trăn trở đêm về...
Em với phòng côi
Một lần chia phôi, một lần hấp hối
Nguyện cầu...
Ai ơi!
Trong đêm rửa tội
Một tấm hình hài ngụp lội vườn yêu

Sydney đêm chuyển màu 12:34 am 19-09-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả