như đã ... trăm trăm

sáng nay nghe tim thổn thức
khi anh gõ cửa, nói, cười
dịu dàng nắng ghen hạnh phúc
dịu dàng tình thắm lên ngôi

sáng nay trong từng nhịp thở
quay đều tiếng nhạc yêu anh
đến trường còn say nỗi nhớ
yêu anh, thơ kết tựu thành

sáng nay nghe mùa xuân gọi
giữa rừng thu, mở lối - mời
cụm đồng tiền hương phơi phới
yêu anh, em đã yêu ... rồi

sáng nay tình ta như đã
trăm năm, như đã ... trăm năm
em hôn lên từng nét chữ
yêu anh, thơ kết tựu thành

yêu anh, thơ kết tựu thành ...

Sept. 16/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả