Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thu Xa

Thu mới tới mà ngỡ Thu Xa
Chắc gió thổi qua làm buốt lòng
Hay bầy chim nhỏ bay về tổ
Cô tịch nên buồn ngỡ Thu Xa

Không phải chưa gì sao Thu Xa
Lá hãy còn xanh cây liền cành
Mưa rơi tưới mát trên ngọn cỏ
Nắng vẫn nồng nàn sao Thu xa

Ừ nhỉ mai này nếu Thu Xa
Như một sân ga tiễn con tầu
Tiếng còi vang vọng tầu rời bến
Ga nhỏ lặng thầm nếu Thu Xa

Dầu biết có ngày bóng Thu Xa
Đời vẫn thiết tha đợi Thu về
Như con nai nhỏ bên dòng suối
Tìm ánh trăng vàng bóng Thu Xa

Thu nhớ dõi từng bước Thu Xa
Đừng để bôn ba vướng chân ngà
Đừng cho gió bụi vương trên tóc
Và hãy vỗ về bước Thu Xa

17-9-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả