Tình Trần...

Xuân xưa ta viết cho người
Xuân nay ta viết cho ... trời đất xem
Gió luà qua cửa từng đêm
Nghe như nhịp bước bên thềm năm xưa
Võ vàng giấc ngủ đêm mưa
Theo từng nhịp thở đong đưa gối sầu
Vết thương năm cũ còn đau
In hằn từng dấu cấu cào xót xa
Biết bao giờ mới thoát ra
Khỏi vùng u tối, phong ba tình trần ?
Giọt lệ rớt xuống ăn năn
Sợi tóc đứt đoạn trối trăn ... cuối trời
Ôi, tình ơi! Hỡi tình ơi!
Một lần chua chát bên đời gọi tên...



Sydney rạng sáng 4:33 am 19-09-2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả