Đêm

Rồi tịch lặng lại đi ngang chốn cũ
Là khi ta biết đêm lại trở về
Ôi yêu quá thời gian chừng ngưng đọng
Không gian chìm vào mộng ảo cơn mê

Đêm về qua trong ngút ngàn niềm nhớ
Lăn qua núi đồi vượt cả trời mây
Còn lãng đãng bên trời hoa vừa nở
Hương sắc chìm theo nỗi nhớ tràn đầy

Đêm về qua bên ánh đèn leo lét
Cũng như tình ẩn hiện giữa trời đêm
Ánh sao nào chợt loé sáng bên thềm
Có kịp nghe một lời người ước nguyện

Đêm lẳng lặng ru ta vào cõi mộng
Tiếng yêu người rạn vỡ rải muôn nơi
Từng mảnh nhỏ hoà theo cơn gió lộng
Của đêm thu tháng chín vẫn tuyệt vời ...

18/9/2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả