Tháng Mười Một
Tháng mười một chưa chi trời sụp tối
Có một người bó gối bỏ cuộc chơi
Tìm thảnh thơi riêng rẽ một góc trời
Không cần biết tình đời ngay hay dối
Tháng mười một mùa thu đang từ tạ
Có một người kỳ lạ chẳng buồn , vui
Chỉ lui cui trên căn gác điêu tàn
Như sợ dẫm lá vàng thì mang họa
Tháng mười một cơn mưa làm lụt lội
Có một người cũng vội trốn tương lai
Sợ một mai tuyết đổ gió đông về
Đứng xớ rớ bên lề không ai gọi
Tháng mười một mây mù giăng khắp hướng
Có một người sợ vướng nợ trần gian
Nên lang thang trong thế giới mù mờ
Kệ ai gọi lờ đờ tên gàn bướng
Tháng mười một nắng vàng rơi đầu ngõ
Có một người gối mỏ đợi người qua
Những bông hoa biết nói dáng trang đài
Để hoài niệm những ngày mang số đỏ
Tháng mười một dường như còn bồng bột
Có một người dại dột nghĩ chuyện xưa
Kéo cù cưa cho kỷ niệm lăn tròn
Theo con dốc hao mòn vì dại dột
Nov 19, 2002